Uống rượu ra án mạng

Thứ tư, 29/10/2014 10:44

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhưng những cái đầu nóng, thiếu kiềm chế đã để xảy ra những hậu quả đau lòng. Chỉ trong 1 tuần, tại xã Gào (TP Pleiku, Gia Lai) xảy ra 2 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và 2 vụ việc đều xuất phát từ những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt.

Tối 11-10, tin Nguyễn Văn Giang (1990, trú làng A, xã Gào, TP Pleiku) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khiến nhiều người bàng hoàng. Bởi không ai nghĩ vụ ẩu đả sau tiệc cưới giữa 2 nhóm thanh niên lại để lại hậu quả đau lòng như vậy. Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP Pleiku đã nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra của CATP Pleiku, 19 giờ ngày 10-10, Rơ Lan Canh (1992), Siu Gươn (1997), Siu Hưng (1997), Rơ Châm Jol (1998), Rơ Mah Alit (1995), Kpah Pir (1995, cùng trú xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, Gia Lai) cùng một số bạn bè đến nhà ông Siu Măk ở làng A, xã Gào dự tiệc cưới.

Tại đây, sau khi uống rượu chung vui với gia chủ thì đến 23 giờ cùng ngày, nhóm của Canh kéo nhau ra về. Cùng lúc đó, nhóm thanh niên khác gồm Nguyễn Văn Giang, Trần Tuấn Anh (1993, trú xã Ia Nan, H. Đức Cơ, Gia Lai), Nguyễn Đức Lập (1992, trú xã Ia Phìn, H. Chư Prông), Đỗ Minh Thạch (1990, trú thôn 4, xã Gào) và Hoàng Văn Thành (1991, trú xã Ia O, H. Ia Grai, Gia Lai) cũng từ trong đám cưới đi ra. Hơi men đã ngấm nên nhóm của Canh vẫn đứng trước lối ra vào cổng rạp đám cưới ôm vai, bá cổ trò chuyện. Thấy nhóm Canh đứng chắn lối nên nhóm của Giang buông lời chửi bới và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dù được mọi người khuyên ngăn và giảng hòa nhưng những cái đầu nóng vì có hơi men không thể "nguội" được.

Nhiều vụ án mạng xuất phát từ rượu bia. (Ảnh minh họa)

Cho rằng nhóm của Canh từ xã khác qua mà dám hỗn xược nơi "địa bàn" của mình, Giang cùng nhóm bạn kéo về nhà Giang lấy dao rựa và gậy rồi quay lại tìm nhóm của Canh để "nói chuyện". Khi đến ngã ba nối đường vào làng A với QL19B thì nhóm Giang thấy nhóm Canh đang đi ra nên xông vào rượt đánh. Nhóm của Canh cũng nhặt gạch đá và gậy bên đường đánh trả lại làm náo loạn cả một đoạn đường. Dù nhiều người dân chứng kiến nhưng không dám can ngăn bởi nhóm nào cũng hung hăng, trên tay lăm lăm gạch đá, gậy, dao rựa. Một lúc thì nhóm của Canh đông người hơn nên nhóm của Giang thất thế bỏ chạy. Không chịu buông tha, Canh và nhóm bạn tiếp tục cầm gạch, gậy truy đuổi. Chạy được một đoạn thì Giang ngã xuống đường, nhóm Canh xông tới tiếp tục dùng gậy đánh vào người Giang tới tấp, đến khi thấy Giang bất tỉnh thì nhóm Canh mới lên xe bỏ về xã Thăng Hưng.

Ngay sau đó, phát hiện Giang bị thương nặng nằm bên lề đường nên người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, đến 23 giờ ngày 11-10, Giang đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập lời khai của những người có liên quan, ngay trong ngày 11-10, CQĐT CATP Pleiku đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng, gồm Rơ Lan Canh, Siu Gươn, Siu Hưng, Rơ Châm Jol, Rơ Mah Alit và Kpah Pir. Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của  Nguyễn Văn Giang.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 13-10, hàng chục người dân kéo đến trụ sở UBND xã Thăng Hưng (H. Chư Prông, Gia Lai) đòi thả tự do cho những đối tượng bị bắt trên, nếu không sẽ kéo lên UBND H. Chư Prông. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo CATP Pleiku đã cử một tổ công tác do đồng chí Nguyễn Lộc Oanh - Phó trưởng CATP Pleiku chỉ huy khẩn trương phối hợp với UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể của H. Chư Prông và xã Thăng Hưng giải thích cho người dân nội dung vụ việc xảy ra và CQĐT CATP Pleiku bắt giữ 6 đối tượng trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích là đúng quy định của pháp luật. Sau  khi được tuyên truyền vận động, người dân đã hiểu và tự giác giải tán, không tụ tập đông người gây mất ANTT trên địa bàn.

Chỉ vài ngày sau, tại xã Gào cũng xảy ra một vụ việc tương tự khiến anh Siu Vá (1995, trú làng D, xã Gào) tử vong. Theo hồ sơ của CQĐT CATP Pleiku, 21 giờ ngày 16-10, Siu Doi (1996), Rơ Châm Ka (1994), Rơ Châm Mel (1995), Rơ Lan Yunh (1996) và Siu Vá (1995, cùng trú làng D, xã Gào, TP Pleiku) kéo nhau đến nhà anh Rơ Châm Hân ở cùng làng để uống rượu. Ngồi được một lúc thì "rượu vào lời ra" dẫn đến việc giữa Siu Doi và Siu Vá xảy ra mâu thuẫn. Dù được mọi người can ngăn nhưng Siu Vá vẫn lao vào đấm nhiều cái vào lưng Siu Doi. Bực tức vì bị đánh, Siu Doi phản đòn khiến Siu Vá ngã xuống nền nhà. Chưa hả giận, Siu Doi tiếp tục đá thêm nhiều phát vào bụng, hông và sườn của Siu Vá cho đến khi thấy Siu Vá nằm im thì Siu Doi bỏ về nhà ngủ.

Về phần Siu Vá, dù bị đánh đau nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện và không nói gì với gia đình. Đến 11 giờ ngày 17-10, do vết thương quá nặng, Vá đã tử vong tại nhà mình. Nhận được tin báo về cái chết của Siu Vá, CATP Pleiku đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và vận động Siu Doi ra đầu thú. Qua đấu tranh, Siu Doi khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người của mình.

Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, qua đây cho thấy, hiện ở nhiều địa phương, tình trạng thanh thiếu niên uống rượu rồi không làm chủ được cảm xúc và gây án đang có chiều hướng gia tăng và đó cũng là lời cảnh báo chung cho tất cả mọi người.              

Minh Tân